Người mẹ bị bắt giam sau 323 lần đưa con nhập viện và 13 lần phẫu thuật, gây phẫn nộ dư luận.
Christopher Bowen, 8 tuổi từ Dallas, Mỹ, đã nhập viện hơn 300 lần và trải qua 13 ca phẫu thuật, mặc dù sức khỏe của cậu bé hoàn toàn bình thường. Mẹ của Christopher, Kaylene Bowen-Wright, đã bị bắt vì đã đưa con trai nhập viện 323 lần và phẫu thuật 13 lần trong khi cậu là một đứa trẻ khỏe mạnh. Năm 2014, Kaylene từng nói rằng Christopher gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, khiến nhiều người quyên góp khoảng 30.000 USD cho việc điều trị của cậu. Tuy nhiên, sự thật đằng sau câu chuyện của họ đã gây sốc cho nhiều người.
Người mẹ Kaylene đã phóng đại bệnh tình của con trai mình để gây quỹ quyên góp. Bạn của Kaylene sử dụng GoFundMe để kêu gọi thêm 610 USD cho chuyến đi biển của Christopher, được cho là mắc bệnh ung thư và chỉ còn 6 tháng để sống. Một chiến dịch YouCaring tại trường tiểu học của Christopher đã quyên góp khoảng 8000 USD để hỗ trợ gia đình cậu. Kaylene thường xuyên chia sẻ thông điệp trên trang quyên góp, nói về sự hỗ trợ từ cộng đồng. Cuối cùng, Kaylene bị buộc tội lạm dụng y tế trẻ em, trong khi cha của Christopher, Ryan Crawford, phải thuyết phục tòa rằng con trai mình không hề bị bệnh.
Ryan cho biết từ năm 2012, anh không gặp con trai và cảm thấy bị coi như người xấu trong các phiên tòa. Kaylene đã nói với thẩm phán rằng Christopher sắp chết và Ryan không biết chăm sóc con. Dịch vụ bảo vệ trẻ em CPS đã phớt lờ những nghi ngờ của Ryan và không tìm thấy hồ sơ nào cho thấy anh từng liên lạc với họ. Tài liệu tòa án cho thấy CPS đã nhận báo cáo từ bác sĩ vào tháng 11 năm 2015, khẳng định Christopher hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bất thường, nhưng nghi ngờ có lạm dụng y tế. Khi được hỏi, Kaylene phủ nhận mọi hành vi sai trái và vụ việc được khép lại. Tháng 11 năm nay, CPS nhận báo cáo rằng Kaylene đã đưa Christopher đi điều trị vì cậu bé lên cơn động kinh.
Máy điện tim không phát hiện dấu hiệu bất thường ở cậu bé, nhưng đơn vị chăm sóc sức khỏe cáo buộc Kaylene từ chối dừng thuốc cho con. Một nhân viên bày tỏ lo ngại về việc mẹ phóng đại rồi có thể gây ra triệu chứng cho con, ảnh hưởng đến an toàn của cậu bé. Ngày 6/12, cảnh sát Dallas bắt Kaylene vì tội gây thương tích cho con trai, nghi vấn cô đã ngược đãi từ khi cậu chỉ 11 ngày tuổi. Tài liệu cho thấy Christopher đeo ống oxy dù không mắc ung thư và đã trải qua nhiều ca phẫu thuật không cần thiết. Bố cậu bé đang tìm quyền nuôi dưỡng.
Trong bản tuyên thệ tại tòa, được đọc rằng Kaylene Bowen-Wright đã mô tả Christopher như một đứa trẻ bệnh tật, nhưng các bác sĩ không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, và cậu bé có thể ăn uống bình thường mà không cần ống dẫn thức ăn. Christopher từng sống trong trung tâm chăm sóc trẻ em, trong khi cha cậu đang tìm cách giành quyền nuôi con. Người cha chia sẻ rằng điều tồi tệ nhất là để con cho người lạ chăm sóc và ông rất cần có con bên mình. Bạn bè đã hỗ trợ ông tìm luật sư để giành quyền nuôi. Kaylene Bowen-Wright hiện đang bị giam giữ chờ xét xử.





Source: https://afamily.vn/dua-con-nhap-vien-323-lan-va-trai-qua-13-lan-phau-thuat-cuoi-cung-nguoi-me-bi-bat-giam-vi-ly-do-gay-phan-no-20171215174335027.chn